Khi thấy con chơi một mình ở sân, tôi bước vào nhà và không khỏi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Mấy hôm trước, tôi ghé thăm con trai sau gần một năm ly hôn với vợ cũ. Cô ấy nuôi con và tôi chu cấp hàng tháng. Bố mẹ tôi muốn giành quyền nuôi bé, nhưng tôi từ chối vì nghĩ rằng thằng bé sẽ tốt hơn khi ở với mẹ. Khi tôi đến thăm, thấy con chơi một mình trong sân, tôi nghĩ vợ cũ chỉ bận việc gì đó. Mở cửa vào nhà, tôi bất ngờ thấy vợ cũ đang ngồi gần một người đàn ông lạ. Họ nhanh chóng tách ra khi thấy tôi. Lúc đó, tôi nhận ra điều bất thường là con vẫn đang chơi ngoài sân, trong khi vợ tôi lại khép cửa. Sau ly hôn, việc cô ấy có bạn là quyền của cô ấy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ về việc giành lại quyền nuôi con.
Tôi thật sự thất vọng về vợ cũ khi cô ấy dẫn đàn ông lạ về nhà, đóng cửa âu yếm trước mặt con, để con trai chơi một mình ngoài sân. Nếu không phải tôi mà là kẻ xấu thì con có thể gặp nguy hiểm. Sau khi về, tôi càng lo lắng và đã đề nghị vợ cũ giao con cho tôi nuôi, nhưng cô ấy không đồng ý. Tôi đang băn khoăn không biết cô ấy có chăm sóc tốt cho con hay chỉ tiêu tiền chu cấp cho bản thân. Tôi đang phân vân có nên giành lại quyền nuôi con hay không.


Source: https://afamily.vn/thay-con-lui-thui-choi-mot-minh-o-san-toi-day-cua-vao-nha-va-dieng-nguoi-truoc-canh-tuong-nhin-thay-20210127125502745.chn